Muôn kiểu xem bói
(Cadn.com.vn) - Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng đăng loạt bài dài kỳ “Về làng bói xem số”, tòa soạn nhận được nhiều thông tin từ bạn đọc tiếp tục phản ảnh về việc nhiều người ở Đà Nẵng, Quảng Nam tự xưng là “thầy”, “cô”, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để trục lợi. P.V tiếp tục thâm nhập và chuyển đến bạn đọc bài viết này nhằm thêm một lời cảnh báo với tất cả trong “mùa làm ăn” của những kẻ “buôn thần bán thánh”.
Chưa đến 9 giờ nhưng căn nhà cấp 4 của “cô” Sáu Tưởng (trú thôn Tam Hòa, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng
Nhiều người dân tin tưởng và tìm đến nhà “cô” Sáu Tưởng bởi “cô” có cách xem bói rất... thần bí. Người ta đồn rằng “cô” Sáu Tưởng không chỉ xem rất chính xác mà có thể nhập đồng cầu khấn ân trên giải hạn cho mọi người.
Sau một hồi chờ đợi, chị Hiền (trú xã Đại Nghĩa) khép nép bước đến hỏi “cô” Sáu Tưởng về gia cảnh trong năm mới. Ngồi chễm chệ trước bàn thờ, mắt lim dim nhìn vào cõi hư vô, bất thần “cô” Sáu Tưởng dùng ba cây hương dấn dứ, rồi phun ngụm nước đang ngậm vào người chị Hiền, phán một câu xanh rờn: “Cô nói cho nghe, năm nay gia đình con sẽ gặp nhiều tai ương lắm. Coi chừng sẽ có người chết, chồng con đi lăng nhăng bên ngoài”. Chị Hiền toát mồ hôi. “Nhờ cô giúp con tránh năm hạn, bao nhiêu tiền con cũng lo”. “Cái này không phải có tiền là xong, phải thành tâm nữa. Ít hôm nữa quay trở lại đây cô giải hạn cho, chừ để cô xem cho người khác” - “cô” Sáu Tưởng nói. Bỏ tờ 50 nghìn đồng vào chiếc đĩa trước mặt, chị Hiền ủ rũ ra về và không quên xin cái hẹn để “cô” Sáu Tưởng giải hạn giúp.
![]() |
“Cô” Sáu Tưởng lên đồng tại nhà và lá bùa "cô" cho phóng viên. |
Đến lượt mình, tôi bịa ra chuyện tình duyên trắc trở, nhờ “cô” xem giúp. Chẳng cần nhìn, “cô” lệnh tôi ra ngoài bẻ một nhành cây mang vào. Cầm nhành cây, “cô” Sáu Tưởng phán ngay: “Bên cạnh có rất nhiều người đẹp nhưng đường tình duyên của con lận đận lắm. 40 tuổi thì tình duyên của con mới đến, nếu không thì ở vậy suốt đời”. Thấy tôi tỏ vẻ lo lắng, đang phì phèo điếu thuốc, “cô” Sáu Tưởng đưa và lệnh cho tôi phải hút một hơi. Tôi nhăn mặt cố rít một hơi thuốc, “cô” Sáu Tưởng nói: “Thuốc đó là cô xin từ thánh mẫu, không phải ai cô cũng cho đâu, con hút được hơi thuốc ấy là có phúc lắm. Chừ cô cho con cái lệnh để phòng thân, còn chuyện tình duyên ít hôm nữa đến đây cô giải cho”. Sau khi làm “nghĩa vụ”, lúc tôi rời đi thì người giúp việc của “cô” Sáu Tưởng chạy theo: “Anh nhớ quay lại cô giải hạn tình duyên cho nhé. Chi phí thì vài triệu là được rồi”.
Nếu như nhập đồng bói toán là cách làm phổ biến của các “cô”, các “thầy” khi phán tương lai cho người khác thì xem bói bằng máy vi tính là chiêu độc của “thầy” Lương (trú xã Đại Hiệp, Đại Lộc). Những người đến xem được “thầy” Lương cho xáo trộn các đồng tiền cổ, sau đó tùy vào “quẻ ứng”, “thầy” rê chuột vào chiếc máy vi tính để xem biết vận hạn, xui rủi. Dù ở Đà Nẵng chẳng thiếu “thầy”, nhưng anh H. (trú Q. Liên Chiểu) vẫn cất công vào tận nhà “thầy” Lương để coi bói bằng máy tính. “Đã đi xem nhiều nơi nhưng tôi thấy xem bói bằng máy tính của “thầy” Lương đúng lắm. Năm ngoái, “thầy” nói tôi sẽ gặp TNGT, dù đã kiêng giữ lắm nhưng sau một lần đi nhậu về tôi bị đụng xe, may mà không có việc gì” - anh H. tỏ ra khâm phục khả năng tiên đoán của “thầy” Lương.
![]() |
“Thầy” Lương với độc chiêu xem bói bằng máy tính. |
Hơn một tiếng đồng hồ chực chờ, tôi thấy những điều “thầy” Lương phán đều phải nhờ đến sự trợ giúp của máy tính. Không hiểu trong số hàng chục người đến nhà “thầy” coi bói mỗi ngày, họ có biết rằng chỉ cần vào Internet thì cũng có thể tự xem bói!?
Để thu hút mọi người đến xem bói, các ông “thầy”, bà “cô” có nhiều kiểu khác nhau, người thì “nhờ” vào thần thánh, công nghệ, kẻ khác lại tỏ ra am tường tướng số mà “thầy” Ba Đào là người như thế. Trong căn nhà 3 tầng nằm trên đường Nguyễn Văn Ôn (Đà Nẵng), những ngày sau Tết, “thầy” Ba Đào phải tất bật xem bói cho hàng trăm người. Chẳng biết khả năng tiên đoán của “thầy” chính xác đến cỡ nào mà người dân ở nhiều tỉnh, thành phố nườm nượp tìm đến chờ chực, có người gọi điện hẹn trước cũng chưa chắc được xem. Chờ từ sáng 20-2 đến chiều mà chị Ba (trú Cẩm Phô, Hội An) vẫn chưa được “thầy” gọi. “Nghe người ta đồn thầy xem trúng lắm, đi rất nhiều nơi để xem, mỗi lần đi một lần khó nên phải ráng chờ đến lượt” - chị Ba nói.
![]() |
“Thầy” Ba Đào xem bói và rất nhiều người chờ đến lượt. |
Cách coi bói của “thầy” Ba Đào rất lạ, không cần nhìn vào sách vở hay hương khói, chỉ cần biết năm sinh là “thầy” đoán được điều may, vận rủi, nói vanh vách các tai nạn có thể xảy ra trong năm cho những người xem. Do đã được xem từ trước nên chiều 20-2, anh T. (một tiểu thương ở Q. Hải Châu) đến nhà “thầy” Ba Đào xin lá bùa giải hạn. Hớn hở mang lá bùa về nhà, anh T. kể với tôi: “Lá bùa giải hạn thì 1,5 triệu đồng, còn bùa cầu may mắn, tài lộc thì 1 triệu đồng. Không phải đến xin là có đâu, phải đến nhiều lần tôi mới xin được lá bùa này đấy”. Trước đây xem bói ở vùng quê xã Đại Quang (Đại Lộc), nhưng sau một thời gian ngắn tiếng tăm của “thầy” Ba Đào vang xa, cùng với đó thì thu nhập cũng tăng lên. Sau vài năm xem bói, gia đình “thầy” đã dư sức mua đất và xây nhà to ở Đà Nẵng để chuyển ra sống và "hành nghề" tại đây.
Ông bà ta vẫn bảo, “bói ra ma, quét nhà ra rác”, mong rằng mọi người đừng vì quá tin vào những lời phán vô thưởng vô phạt của những người tự cho là tinh thông tướng số, phong thần phong thánh để trục lợi. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những “thầy”, “cô” nhằm lập lại ANTT ở địa phương.
Hoàng Anh